Sững sờ khi phát hiện người đàn ông đeo khẩu trang chính là chồng mình.
Tôi từng là nhân viên kế toán của một công ty nước ngoài. Sau khi sinh con, trí nhớ tôi giảm sút nghiêm trọng, dẫn đến việc tính toán sai hàng trăm triệu đồng. Tôi bị sa thải, phải bán vàng, rút tiền tiết kiệm và vay mượn để trả nợ cho công ty. Điều này khiến tôi suy sụp, trở thành gánh nặng cho chồng, người cũng làm trong công ty nước ngoài với mức lương cao. Tuy nhiên, do gánh nợ, chúng tôi phải chi tiêu tiết kiệm, cắt sữa ngoại cho con và mua sắm quần áo rẻ tiền. Mặc dù cuộc sống khó khăn, chồng rất yêu thương gia đình, làm việc cả ngày lẫn đêm, khiến tôi xót xa khi thấy anh gầy đi và từ bỏ sở thích cá nhân.
Vì vợ con, anh quyết tâm từ bỏ thuốc lá và cà phê để tiết kiệm. Anh luôn động viên tôi bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn, khiến tôi rất biết ơn. Anh còn chia sẻ rằng công việc này làm anh mất niềm tin vì thường chứng kiến nhiều cặp ngoại tình tinh vi. Sau gần nửa năm ở nhà chăm con, tôi bắt đầu đi xin việc nhưng hầu hết các công ty đều từ chối do sai sót trước đây của tôi. Một số người khuyên tôi nên tìm việc khác vì cơ hội rất thấp. Sau nhiều tháng không tìm được việc, tôi bắt đầu kinh doanh thức ăn và quần áo qua mạng, nhưng thu nhập rất thấp. Một lần, tôi thấy thông tin tuyển dụng của một khách sạn trung cấp với công việc dọn dẹp phòng khá nhẹ nhàng và thời gian làm việc hợp lý. Tôi đã đến khách sạn và được nhận ngay sau khi trò chuyện với quản lý.
Anh quản lý cho biết buổi trưa ở đây rất đông khách, chủ yếu là dân văn phòng đến ngủ trưa. Anh ấy cũng chia sẻ rằng làm ở đây khiến anh mất niềm tin vì chứng kiến nhiều cặp ngoại tình tinh vi. Tôi không dám nói với chồng về công việc ở khách sạn vì sợ anh không vui. Mỗi sáng, tôi vẫn chăm sóc gia đình và đưa con đi học trước khi đến khách sạn. Sau hai ngày làm việc, tôi phát hiện một bí mật bất ngờ về chồng mình. Một hôm, khi đang dọn phòng, tôi nhận tin có khách quen đặt phòng 102. Anh quản lý dặn tôi chuẩn bị kỹ càng vì cặp khách này thường xuyên tới. Khi tôi xuống quầy thông báo phòng đã sẵn sàng, một cặp tình nhân đã đến, và anh quản lý nhắc rằng họ thường xuyên ghé thăm.
Tôi bất ngờ khi nhìn thấy chồng mình ôm eo một cô gái nóng bỏng. Anh cũng hoảng hốt khi thấy tôi, vội vàng bỏ tay khỏi cô ấy. Chúng tôi đứng nhìn nhau trong im lặng, cho đến khi cô gái kéo tay anh. Để tránh ồn ào, chúng tôi quyết định sẽ nói chuyện về nhà. Tối đó, chồng tôi thừa nhận rằng anh cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại và đã tìm đến cô gái đó, người cũng có chồng nhưng chồng cô ta bất lực. Cô gái giàu có hơn nên chịu trách nhiệm chi trả cho nhiều thứ, bao gồm cả tiền phòng.
Mặc dù chỉ là chi tiêu vặt, nhưng số tiền đó bằng cả tháng lương của anh. Anh đưa tôi một phần để trả nợ, phần còn lại gửi tiết kiệm. Lời anh nói thật tàn nhẫn, và tôi phát hiện ra anh không chỉ ngoại tình mà còn giấu tiền lập quỹ đen. Khi bị phát hiện, anh không hề tỏ ra ân hận mà chỉ bình thản. Tôi đang rất đau khổ và không biết phải xử lý thế nào với chồng. Ly hôn thì không thể vì con trai và nợ nần quá nhiều, tôi không thể một mình nuôi con và trả nợ, nên nếu ly hôn, con sẽ sống với bố. Tôi nên làm gì bây giờ?



Source: https://afamily.vn/xay-xam-mat-may-vi-nhan-ra-nguoi-dan-ong-deo-khau-trang-do-la-chong-minh-8012.chn